Mấy Vần Thơ
C92: Lưu Luyến

Đã xa rồi thuở mộng mơ
Mười hai năm học chực chờ trôi qua.
Thanh xuân từng bước đi xa
Bao nhiêu kỉ niệm ùa ra cổng trường.
Bạn bè mỗi đứa một phương

Sau này liệu có thể thường gặp nhau?
Luyến lưu năm cuối ngọt ngào
Bấy nhiêu kỉ niệm là bao ân tình...



Long Xuyên, 28 / 10 / 2017

*

Chỉ là mình vô tình tìm được một bài thơ nho nhỏ mà mình viết hồi cấp 3. Tầm này chắc các bạn nhỏ cũng đang vào giai đoạn ôn và thi học kì rồi. Chúc các bạn làm bài thật tốt nha!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương