Mấy Vần Thơ
C106: Lần Vỡ Oà Cuối

Em muốn khóc thật to
Để cho nước mắt tuôn như trận mưa ngoài ngõ,
Để nhớ và quên những niềm đau không rõ,
Để bõ công những ngày ươm bão trong lòng.

Có những ngày rất lông bông:

Hàng mi cong vén nỗi buồn cao vút,
Những ngón tay đan cõi lòng ủ dột.
Tự nhủ: "Thôi, cứ cố nốt lần này!
Biết đâu qua mưa rào sẽ là ánh nắng mai,
Qua bão giông trời sẽ xanh thăm thẳm,
Qua cơn mê nụ cười em sẽ thắm,

Sẽ cất lời ca và sẽ lại yêu đời."

"Nốt lần này - lần vỡ oà cuối thôi."


Long Xuyên, 14 / 09 / 2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương