Mấy Vần Thơ
C104: Nắng Tháng Bảy

Nắng tháng Bảy... trong mưa chiều lất phất
Dưới sân trường ai nhặt cánh hoa rơi
Nụ cười ai ươm giấc mơ đẹp nhất
Nước mắt rơi hay lệ của bầu trời.

Bạn bè nhìn nhau, tay nắm tay lơi

Vậy là thôi những ngày còn xốc nổi
Thôi những lần sợ phạt mà nói dối
Thôi những khi trốn học để rong chơi.

Sau cùng thì ai rồi cũng sẽ lớn

Cũng sẽ thôi mơ mộng, bước vào đời
Tựa những con thuyền rời bến đỗ
Tự căng buồm mà vươn đến biển khơi.


Long Xuyên, 03 / 07 / 2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương